"Chưa đầy một năm sống riêng, chồng yêu cầu vợ con trở về sống cùng gia đình anh và lý do khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng."
Sau khi cưới, do khó khăn kinh tế, chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng và tôi phải chịu nhiều áp lực trong hai năm. Chồng động viên tôi kiên nhẫn chờ đợi để mua nhà. Sau 8 năm làm việc chăm chỉ, chúng tôi đã mua được một căn nhà nhỏ, còn nợ 200 triệu. Khi tôi mang bầu đứa thứ hai được 8 tháng, chồng bất ngờ thông báo rằng anh đã trắng tay vì làm ăn thất bại trong lĩnh vực kinh doanh nhà đất mà không nói với tôi. Anh bảo nợ 4 tỷ và phải bán nhà để trả nợ, nếu tôi muốn chia tay thì anh sẵn lòng chấp nhận.
Nghe số nợ, tôi hoang mang vì bán nhà cũng chỉ được hơn 1 tỷ, không biết lấy tiền đâu mà trả. Chồng bảo tôi về nhà nội ở, còn anh sẽ lo nợ. Tôi đã gào lên rằng không thể trả nợ cả đời. Khó khăn lắm mới thoát khỏi nhà bố mẹ chồng, giờ mà quay lại thì thà ly hôn cho nhẹ. Anh cũng đồng ý ly dị, nói không muốn làm khổ vợ con. Với mức lương 6 triệu và đang mang thai, tôi không biết lo cho hai đứa con thế nào nếu không có chồng. Tôi không muốn về nhà mẹ chồng. Mọi lựa chọn đều bế tắc, tôi rất cần lời khuyên.



Source: https://afamily.vn/o-rieng-chua-day-mot-nam-chong-da-bat-vo-con-quay-ve-song-chung-voi-bo-me-chong-va-khi-biet-ly-do-thi-toi-do-guc-2021052713432582.chn